Sốc trước lời đề nghị bất ngờ của cô vợ trẻ
Trong mắt bạn bè và gia đình, Hoàng là người đàn ông thành đạt và nghiêm túc, nhưng đến 39 tuổi, anh vẫn chưa lập gia đình do quá mải mê với công việc. Mặc dù bố mẹ thường thúc giục, Hoàng vẫn chưa tìm được người phù hợp. Khi anh thông báo sẽ cưới Liên, gia đình không vui mừng mà phản đối vì Liên kém anh 18 tuổi. Mẹ Hoàng lo ngại về sự khác biệt tuổi tác sẽ ảnh hưởng đến sự đồng cảm trong hôn nhân. Tuy nhiên, chính khoảng cách này lại khiến Hoàng bị Liên cuốn hút. Hoàng gặp Liên tại một sự kiện hướng nghiệp, nơi cô là người dẫn chương trình, và anh ấn tượng với sự trẻ trung, năng động của cô.
Vẻ đẹp trong sáng và tính cách thẳng thắn của Liên đã thu hút Hoàng. Càng tiếp xúc, anh càng cảm mến cô sinh viên trẻ trung, giúp anh quên đi mệt mỏi trong công việc. Dù gia đình ngăn cấm, Hoàng vẫn quyết định tổ chức hôn lễ trước khi Liên tốt nghiệp. Những ngày đầu sau hôn lễ thật tuyệt vời, với Liên luôn gây ấn tượng tốt trong các bữa tiệc. Sau khi tốt nghiệp, Liên không có ý định bù đắp cho gia đình, và Hoàng vẫn giữ lời hứa cho cô tiếp tục học mà không cản trở.
Do bận rộn với công việc kinh doanh, Hoàng không hỏi vợ trẻ về thời gian đi làm cho đến khi mẹ anh phàn nàn về việc con dâu thường xuyên vắng nhà. Mẹ anh chưa bao giờ thấy Liên nấu ăn cho gia đình, khiến Hoàng lo lắng. Anh hiểu Liên là một sinh viên năng động và động viên mẹ chờ đợi khi cô hoàn thành việc học. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, Liên vẫn không có ý định dành thời gian cho gia đình, liên tục đi tối ngày với những lý do hợp lý khiến Hoàng không thể trách. Anh chỉ trách mình vì chưa làm cho bố mẹ yên tâm về con dâu, và điều khiến Hoàng đau đầu nhất là Liên chưa có kế hoạch sinh con.
Hoàng cảm thấy áp lực về việc sinh con để làm ông bà vui, nhưng Liên lại không đồng ý vì cô còn trẻ và muốn tập trung vào sự nghiệp. Hai vợ chồng thường cãi nhau về vấn đề này, trong khi Hoàng mong có con sớm để bố mẹ bớt chờ đợi. Hôm nay, Liên gọi Hoàng về để nói chuyện, khiến anh hy vọng cô đã thay đổi ý kiến. Tuy nhiên, Liên thông báo cô sẽ đi du học hai năm để học thạc sĩ ở Anh, coi đây là cơ hội duy nhất cho tương lai của mình.
Liên đề nghị hai vợ chồng tìm người mang thai hộ vì cô tin rằng việc này đã được xã hội và pháp luật chấp nhận, giúp cô có thời gian theo học. Tuy nhiên, Hoàng đã tát cô và nói rõ rằng nếu cô coi sự nghiệp quan trọng hơn gia đình, anh sẽ tìm một người vợ khác, người biết vun đắp hạnh phúc và sinh con cho anh. Hoàng bỏ đi, để lại Liên ngỡ ngàng, không ngờ rằng đề nghị của cô chính là giọt nước tràn ly cho sự chịu đựng của Hoàng.
Source: https://afamily.vn/nga-ngua-voi-loi-de-nghi-cua-co-vo-tre-2015040211461813.chn